Lò Đúc

Mình review thế này sẽ có ng ưng có ng chê, nên mình ưng ko có nghĩa các bác phải ưng. Bác nào thích đồ sạch, ngon, không béo mà nhà gần Lò Đúc hnao thử xem sao nhé . xem tiếp
Chắc k ai lạ với hàng vịt nổi tiếng đắt khách nhất nhì Hà Thành này, nơi đây cũng hội tụ nhiều tay dao chặt vịt max đỉnh ))
Vịt Thịnh Phát - 192 Lò Đúc xem tiếp
Huhu hạnh phúc quá
Chắc trong này nhiều người đã từng ăn hàng phở vịt quay đầu tiên ở Hà Nội chỗ Lò Đúc, mình từng mê mệt cái quán này, xong đến một ngày đùng cái quán đóng cửa, không một tung tích, không một ai biết về nó đi đâu, không lời nhắn gửi. Sau này nhiều lần mình vẫn cố ghé qua xem nó có mở lại không, có khi chỉ đóng cửa nâng cấp thì sao, vậy mà tuần trước đến vẫn chỉ là cửa đóng. Đã rất buồn cho đến ngày hôm qua đọc được review của một bạn là đã tìm thấy quán cũ ở địa chỉ mới, chiều nay ngay lập tức rủ gấu đi ăn cùng luôn. Quán giờ khang trang hơn, có nhiều thay đổi, nhưng về cơ bản mọi thứ vẫn tốt, vẫn ngon như vậy. Nhìn lại cái menu giống hệt ngày nào mà nhớ da diết. Mình vẫn gọi như xưa, món áp chảo thần thánh mà không đâu có được sau đó kết thúc bằng bát phở vịt.
Giá cả cho ai chưa biết thì nửa con áp chảo là 150k, bát phở vịt ngon từ nước tới cái là 30k, măng và kim chi 5k/bát (giá ko thay đổi nhiều so với trước đây)
Quan trọng nhất là địa chỉ mới: 319 Thanh Nhàn xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Ac cho e xin địa chỉ mấy quán quẩy nóng gần Bách- Kinh - Xây với ạ :((. Trước có quán e hay ăn ở Đại La mà nó phá mất rồi :(((. E cảm ơn.
Edit1: Quán chuyển vào ngõ 128 Đại La chỗ quán Phở Nguyệt gần trường tiểu học Đồng Tâm rồi ạ
Edit2: Có một quán tên là Hải Quẩy ở Tạ Quang Bửu (đối diện cây xăng) ạ
Edit3: Chịu khó đi thêm tý nữa thì đến 149 Nguyễn Lương Bằng có quán bán rất ngon, còn có cả sủi cảo nữa ạ
Edit4: Quán trong ảnh là ở trong ngõ 23 Lò Đúc nhé mn xem tiếp
Lò Đúc
Lần đầu đăng bài trong hội không phải khen mà phải chê vì quá bực mình.
9h tối đi học đi làm về mệt mỏi ăn mặc không được sịn sò lắm vào quán bún mình mê từ ngày còn ở 20 HBT biết là k ngon như cũ nhưng ăn tạm.
Bát bún lòng bò 50k được đúng 1 miếng lòng bé bằng đầu ngón tay trỏ, mỏng dính mùi mỡ ăn rất sợ mình phải nhè ra ( miếng trong ảnh là bạn mình nhường mình nên gắp sang)
2 miếng gan to đùng, thịt bò toàn mỡ mình đã bỏ ra ngoài nhưng chả vớt vát được gì thêm ngoài mấy thứ linh tinh đậu và dồi, nước canh mặn, nấm thì còn kiểu như sống ( không phải nấm kim ) mình chả biết có phải tại nhìn mình nhà quê kiểu lừa được hay không mà cho được bát bún như thế
Chả hiểu sao quán vẫn đông, bát bún 50k như trong ảnh còn thêm bực vào người, cốc trà sâm dứa 5k thì như nước lọc thêm đá. Chúc quán có tâm hơn để gây dựng cái tầm, làm ăn như thế đóng sớm đi đừng loè người đi đường nữa. xem tiếp
[ Góc khen ]
Nay e với bạn đi bị lạc đường ) mà đói lả ra rồi nên tấp vào hàng này vì cũng thích bún bò. Quán to đùng mặt đê Trần khát Chân đoạn Lò Đúc rẽ ra. Em k nhớ số bao nhiêu ) chỉ nhớ là cạnh hàng bún đậu mẹt
Ảnh là bát bún 35k của em và không gọi móng. Đầy đủ cũng 35k nhé có móng, bò tái, chín, viên, tiết, với gân. Ui cái tiết ở đây ngon vl huhu, mềm mềm ăn như thạch )) mà thơm nữa. Chỗ này e ăn có gân ngon lắm, vừa tới không bị quá tay.
Lúc đầu nhìn bát bún thì thấy bị ít bún. Nhưng ăn xong thì no đ thở đc
Khồng thích cái là quẩy ở đây nhỏ quá nó không to bằng hàng ăn khác )) còn gìon nữa nên em không thích.
Em ăn tầm 2h nên đến quán vắng teo có mỗi 1 bác đang ăn. Nghĩ là không ngon mà ngoài sức tưởng tượng xem tiếp
Góc tìm lại tuổi thơ !
Mùa hè đến rồi, sẽ có rất nhiều đồ ăn giải nhiệt mùa hè này. Nhưng chắc hẳn thứ mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên là kem.
Tuổi thơ của 8x 9x ở Hà Nội ai mà không biết tới kem cân chứ chỉ có kem cân kem câm và kem cân, cái tuổi thơ mà muốn ăn kem có nhiều vị thì đòi nằng nặc bố mẹ hay anh chị dẵn đi. Kem đủ loại vị để lựa chọn nhưng cũng không quá nhiều như bây giờ vị thì có thể kể đến như vani, socola, khoai môn hay cốt dứa vân vân và mây mây. Kem thì xắt từng miếng vuông to chứ không tròn tròn như kem bây giờ, ở trên còn có lạc dừa nạo và dừa khô, vẫn nhớ mỗi lần được đi ăn thì mình còn lau tau lúc nào cũng “cô ơi cho cháu nhiều dừa khô” vì căn bản là thích. Còn về vị à để miêu tả thì đơn giản chỉ có thể nói là “ngon và không bao giờ quên được”, cái vị béo ngậy đôi khi là hơi ngọt bởi chery, dừa khô và đậm vị cái vị ở đây khi nhớ về chính là cái vị tuổi thơ khi được đi ăn kem, nó hào hứng lắm.
Chắc hẳn giờ kiếm kem cân để tìm lại tuổi thơ ở Hà Nội thì khó lắm, khẩn cầu 500 ae cho xin ít địa chỉ để đi tìm lại tuổi thơ với, ăn kem cân cuông vuông như hình chứ không ăn kem tròn như trên Lò Đúc hay các quán khác đâu
Sorry ae vì e hơi đai dòng .
P/s: ảnh nguồn foody. xem tiếp
Đầu năm ko muốn khẩu nghiệp nhưng chưa gì đã dính phải quả thối kinh vcđ ntn các b ạ ))). Hnay m đi ăn bát bún riêu ở dưới trông đầy đặn ngon lành là thế ăn miếng đầu suýt xoa lắm. Thịt bò thơm đúng chuẩn thịt bò ko như nhiều hàng độn cả thịt nhợn )). Giò giòn đậu ngon có cái ốc quá nhạt và dai nma Tết đi ăn hàng mà đc ntn thì còn gì bằng các b nhỉ=)))). Nhưng các bạn ạ 30 chưa phải là tết. Ăn gần hết r thì chốt quả cuối ăn miếng gạch cua nói ko ngoa chứ như ăn phải c*t. Đh cua chui từ cống rãnh nào lên mà vừa hôi vừa thối vừa tanh. M vừa cho miếng đấy vào mồm thì nhổ ra luôn r bảo cô chủ cô ơi sao cua nhà cô thối thế. Mặc dù có mấy khách ở đấy nhưng m mặc kệ chứ họ có thanh toán bill cho m đâu mà phải sợ )). Đc cái cô chủ chịu khó kêu cua cô vừa làm chiều nay xong. Ừ cô vừa làm xong chiều nay thì cô ăn thử hộ cháu cái thì cô im mẹ luôn. M ko nhớ rõ đc nhưng quán này ở lò đúc cạnh cái spa gì cũng ko nhớ đối diện salon tóc trần xuân soạn. Ew ew về vẫn thấy thối thối nên phải rv. Chốt lại 40k mua cái thúi vào mồm
UPDATE ĐỊA CHỈ: đầu ngõ 21 Lò Đúc xem tiếp
([Góc hỏi han]
Nhà mình hay ăn đêm mà quanh khu Trương định nhà mình ít quán quá, toàn phải đi xa xa, hay tại mình ko biết.
Mong đc cả nhà chỉ cho mình vài quán gần nhà mình với ạ.
[ Góc Review ]
Các quán mình hay ăn đêm ( chấm 8 or 9/10 )
- Bún riêu cô Ngà ở Bạch Mai chắc nhiều bạn thẩm rồi.
- Bún cá cô Thuỷ: trước ở hàng Đậu giờ chuyển về ngõ Hồng Phúc thì phải. Mình nghiện bánh đa cá ở đó.
- Quán cháo gà đêm ở đầu Lò Đúc ( mình edit đ/c sau nhé, quên k ngó) : Gà chặt, lòng gà trần, kê gà , cháo trắng cũng khá ngon.
- Quán miến Ngan cô Phương trong ngõ 6 Tân Mai. ( Bún miến, k có đồ trộn )
- Thi thoảng gọi bạn Minh ở 56 Tô Hiến Thành ship phở trộn, mì bò.. xem tiếp
[góc khen dạo]
Dạo này thấy các bạn nổ địa chỉ BÚN BÒ nhiều quá nên mình cũng xin đóng góp cho cộng đồng:)) chả hiểu sao chỗ này nổi thế mà chưa thấy ai nhắc đến.
Bún bò Huế O UÔNG ở 546 Lạc Long Quân gần công viên nước ạ.
Quán đông dã man. Sáng sớm đến mà đã chật kín bàn:(( nh phục vụ thì siêu nhanh siêu dễ thương. Khách đến là nhanh nhẹn xếp bàn rồi hỏi ăn gì luôn. Ở đây có 3 mức là 30-40-50. Bát 30 thì k có giò hay sao ý. Còn bát xủa mùnh trong ảnh là 40. Siêu nhiều. Vâng. Bát bún như cứu đói cho cả làng. Ở đây không có móng giò mà có cái miếng thịt giò xoăn xoắn trông như kimbap ăn ngon phết. Giò viên được 2 viên to, với 1 miếng giò siêu to và vô vàn thịt bò thái lát. Ăn xong cảm giác bị sốc đạm:(( nên lần sau chỉ dám gọi 30 thôi. Trông bát bùn màu nhạt nhẽo thế thôi nhưng vị thì siêu ngon nhé. Thơm nồng mùi xả. Mẹo là các bạn nên cho thêm ớt trưng để màu sắc thêm ngon vì ớt ở đây k cay đâu. Nó kiểu màu đẹp kết hợp với mùi thơm của nước dùng tạo nên tổng thể mê hoặc luôn. Mình đã húp cạn bát nước sạch sẽ đến mức k cần phải rửa lại:)) rau sống tươi. Mình thích ăn hoa chuối trần nên nhờ trân 1 đĩa đầy. Như những quán đông thì ng ta sẽ k làm đâu. Đây a phục vụ thấy mãi k mang rau ra cho mình nên cứ ý ới gọi mang ra mãi. Đáng iu thế kb:)) 1 bát được cho nhiều tiết còn ai k ăn được tiết thì sẽ được bù nhiều thịt:)) nhưng điểm trừ là không có chả cua ạ. 1 topping siêu ngon như thế lại k có thật uổng phí:(( nói chung ăn xong no lặc lè và ưng cái bụng.
Mình đã ăn ở o xuân thì thấy nước nhạt nhẽo lắm, ở đây đúng là đirnh cao luôn. Đã thế hình thức lại đẹp để sống ảo nữa:)) nói chung là tìm được quán bún chân ái, mỗi tội xa xôi quá thôi:((
Mình định thử thêm quán bún bò ở Lò Đúc k biết bạn nào ăn rồi cho xin review đc k ạ, mình thích mấy quán có chả cua:))
Lần đầu review có gì sơ xuất mong các bạn lượng thứ
P/s: thật ra là có móng giò nh mình k ăn nên được tăng thịt nhé. Sorry các bạn:)) xem tiếp
(GÓC CHÊ)
Hôm qua nhân dịp giảm giá lặn lội từ Cầu Giấy lên Lò Đúc uống thử Master Tea vì ấn tượng cái túi giấy xách.
Mình gọi trà nhài sữa và trà xoài kem cheese. 2 cốc đều 100% đường nhưng vẫn rất nhạt. Trà nhài sữa cực kỳ loãng, chả thấy vị trà cũng chả thấy vị sữa. Trà xoài kem cheese còn tệ hơn, kem cheese giống như là toàn sữa bột, ngấy, uống còn có cảm giác buồn nôn. Trà xoài cũng loãng, không thơm, giống như nước lọc pha thêm ít xoài vậy. Trân châu đen khá là cứng.
Thêm một điểm trừ nữa là quán bé, chỉ có tầng 1. Nói chung chất lượng trà tệ trong khi giá khá là đắt, sẽ không quay lại. xem tiếp
Phở Thìn 13 Lò Đúc
Edit: vì ăn 1 bát k hành mà thành ý kiến phiến diện, vậy để mỗi ảnh bát có hành cho vừa lòng các bạn nhé!!!! Nhà tớ 3 ng đi ăn ai cũng chê, hành có hay k cũng thế cả
Nghe danh đã lâu mà nay đi ăn thất vọng thật sự.
Nước hơi mặn, thịt vừa dai vừa xơ, chị dâu tớ còn bỏ thịt lại do dai quá, chị ấy ăn không nổi.
60k/bát, 3 ng lớn vừa ăn vừa ngán ngẩm.
Thề không có lần t2 quay lại chỗ này xem tiếp
[Góc Hài Lòng]
Bông lan trứng muối mix 3 loại sốt và Bánh Gato của SamLoveCake - ngõ 78 Lò Đúc.
Mình thấy có nhiều bạn nói bị phốt và không có thiện cảm lắm về phong cách phục vụ của chỗ này. Nhưng bản thân mình đã mua bánh ở đây từ năm ngoái và chưa bị dính phốt lần nào cũng như bị liên quan đến vấn đề thái độ phục vụ ở đây cho nên bài review này mình sẽ nói dưới góc độ cảm nhận của riêng mình về chỗ này. Các bạn có thể phản hồi lại ý kiến cá nhân của các bạn nhưng vẫn nên nhớ bài viết này được viết dựa trên quan điểm, cảm nhận của cá nhân mình khi đã tiếp xúc, làm việc với quán chứ không phải mình được quán trả tiền để PR nên đừng nói mình PR cho quán nha tội nghiệp mình lắm huhuhu
Chiều hôm nay mình tình cờ đến quán để mua 2 sản phẩm, sản phẩm chính là Gato ở hình thứ hai và sản phẩm phát sinh là bông lan trứng muối ở hình đầu.
Về bánh Gato thì phải nói Samlovecake vẫn tạo cho mình sự hài lòng thực sự. Ban đầu mình hơi lo vì chiều nay mình cần rồi nhưng mãi trưa hôm qua mình mới qua Sam để order, sợ order sát ngày như vậy Sam sẽ không nhận nhưng nào ngờ Sam làm cho câu khiến mình nhẹ hết cả lòng "Dạ vâng chiều mai là có bánh luôn rồi bạn nhé!" Mình order bánh từ hôm qua, đặt cọc trước một nửa (giá của chiếc bánh này là 400K các bạn nhé) và không để mình phải đợi lâu đúng chiều hôm nay ra phát có luôn. Phần decor thì không có gì phải bàn về độ khéo tay cũng như tính thẩm mỹ của chiếc bánh. Trông rất sang, xịn, mịn và đẹp. Mình đem tặng mà ai cũng trầm trồ rồi hỏi han là mình order ở đâu. Còn về "chất lượng" của bánh thì thôi mình xin không review tới vì với một đứa quá ngán với bánh Gato, ăn 10 cái như 1 như mình thì có ăn cái bánh Gato ngon nhất thế giới này chắc mình cũng chỉ cảm thấy bình thường thôi Nhưng theo mình nghĩ 400K với một chiếc Gato như này để mà đem đi tặng cũng là hợp lý rồi. Đảm bảo chủ tiệc không ngớt lời khen, còn bạn thì cũng được "nở mày nở mặt" và "mát lòng mát dạ".
Tiếp theo là bông lan trứng muối. Sở dĩ mình nói đây là món phát sinh vì ban đầu chiều nay mình định chỉ đến Sam để lấy Gato. Ai ngờ đến nơi đập ngay vào mặt hộp BLTM này nhìn mà không kiềm đc lòng. Chưa kể đây là loại mix 3 sốt (phomai, bơ, kim sa) mới ra gần đây của Sam mà mình chưa có dịp đc thử nên không nghĩ ngợi nhiều mà quất luôn. Về gần nhà tạt qua quán BoBaPop mua thêm cốc Gạo Nâu Sủi Bọt nữa. Mở chiếc hộp ra, xúc một thìa bông lan lên mà phải gọi là ngon bá cháy bọ chét luôn ấy mọi người ạ . Vị béo béo ngậy ngậy của sốt phomai và bơ, rồi cả vị mằn mặn của trứng muối và kim sa hoà quyện với nhau mà khiến cho mình không kiềm chế được, chỉ trong vòng 5 nốt nhạc bay hết cả hộp bông lan cùng cốc BoBaPop. Được cái mình thấy sốt khá là nhiều chứ không phải 3/4 là bánh rồi chỉ phủ một lớp sốt mỏng dính phía bên trên và vì mình thích ăn mấy thứ ngậy ngậy béo béo này nên mình thấy nó hợp với mình thực sự. Giá của một hộp bông lan trứng muối mix 3 vị này là 80K ạ. xem tiếp
Hôm trc' có bạn nào review quán này ý.. Nhân tiện đúng hôm thèm "tờ rym" là mình triển luôn
Set combo như hình là 160k tặng 1 trà quất
- Quán ở số 7 Nguyễn Công Trứ, đoạn ngã tư giao với Lò Đúc ý, hơi khuất vì đoạn đườg đấy tối. Có ngồi ngoài đườg, trong nhà và trên gác. Nhưg cá nhân mình thấy ngồi ngoài đg thời tiết này là thích thú nhất ))
- Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan, lễ phép
- Đồ ăn: từ lúc gọi đến lúc có đồ ăn tầm 10-15p, thế cũng khá là nhanh r.
+ bánh bao: nóng hổi, ăn vỏ ngoài thì hơi giòn, nên trog thì mềm, có cả sữa để chấm
+ khoai tây cọng: đĩa đầy ụ, cũng nóg hổi, vừa thổi vừa ăn, lắc với phomai phê lắm
+ chân gà sả ớt: cá nhân mình thấy ăn cũng bt, hơi bị nhạt nhẽo kiểu chưa đủ ngấm, hơi giốg chân gà luộc
+ chim quay: tẩm ướp vừa miệng, thịt mềm cực, thơm và nóg hôi hổi, nói chug là đã lắm, ăn đc cả lá móc mật thì ngon vđ. Cái lá nó giòn tan trog miệg ý kèm cả sug muối nữa chứ
+ cực kì nhiều đồ chấm kèm theo, mỗi loại một loại nước chấm khác nhau..max hợp, max ngon
+ đồ uống cũg đa dạg lắm, bia, nước ngọt, trà đá, trà chanh, trà quất. Giá cũg mềm, chai bia Sài Gòn lùn có 17k
Nói chung là 2 người ăn là vừa, 3 người thì fai gọi thêm đồ...
Điểm: 9/10 sẽ quay lại xem tiếp
Hôm nay mình đi ăn thử Quán Cơm Đại vương 236 Lò Đúc, nói thật là hơi thất vọng. Hay tại k hợp khẩu vị với mình hay sao ý mà mình thấy ăn chán dã man.
Mình gọi cơm cánh gà coca, cơm sườn sốt me và cơm tàu xì, 1 lơ xanh xào, 1 canh sườn và 2 coca. Tổng hết 231k
Về giá thì mình thấy k đắt lắm. Chấp nhận đc.
Không gian mát mẻ, sạch sẽ, thoáng, ánh sáng dễ chịu, trang trí khá ổn, nhân viên nhẹ nhàng chu đáo
Về đồ ăn thì...
1. Đầu tiên về canh: quán có 2 loại canh là canh sườn hầm và canh gà, m đến ăn lúc 12h trưa nvien quán bảo hết canh gà, chỉ có canh sườn, canh sườn gồm : sườn nhừ miếng to 2 ngón tay, dài 2 đốt ngón tay, cà rốt, khoai tây cắt to gấp 2 hạt lựu. Canh ăn như là cho tất cả nglieu vào luộc lên rồi bỏ xíu muối vào ý
2. Hoa lơ xào: hoa lơ xào tỏi hơi bị nát, và hình như có cho bơ vào xào cùng, --> k ngon
3. Sườn sốt me: mặn, chua, sườn nhừ, ăn bã
4. Cánh gà coca: ngọt nợ, cánh gà khô và cứng, gần như mất hết mùi thịt gà
5. Tàu xì( thịt ba chỉ thái to như đầu đũa, dài 3 cm xốt với đậu đen lên men) vị gần như thịt trưng mắm tép nhưng k nồng mùi như mắm tép VN, thịt mỡ, vị ngọt kiểu j rất khó tả. Tóm lại cũng k hợp khẩu vị vs mình lắm.
6. Cơm: bề mặt trên thì khô, đảo lên thì nát, gạo k thơm, các hạt cơm k còn nguyên hạt luôn.
Hôm nay nhà mình uống coca nên k biêys trà sữa và bánh bao có ngon k, nhưng thấy bàn bên cạnh uống trà sữa thì khen ngon.
Nói chung là cũng nên thử cho biết. Mình chắc sẽ k quay lại nữa. xem tiếp
[Xin ý kiến ae]
Có bác nào thử rồi cho em ý kiến với ạ
Ít ăn nên e ko dám nhận xét. Bát phở 50k. Lắm hành. Được cái nước ngọt, thịt khá nhiều nhưng hơn vụn.
Phở Thìn - 13 Lò Đúc ạ. Quán hơi bé, quạt thôi, e bonus thêm chứ ko phải chỉ tiêu chính đánh giá. Em thấy hơi chát. 30-35k là ổn.
Cho e ý kiến vì e hay đi ăn. Cảm ơn nhiều xem tiếp
[Góc hơi khen]
Hôm nay nhân dịp chia tay Hà Nội nên rủ đám bạn đi ăn lẩu. Định sang Lò Đúc ăn thì hết bàn nên họ giới thiệu sang lẩu riêu cua Long Bẹt ở Kim Ngưu. Quán mới khai trương nên đồ đạc bếp rất mới, bọn mình chắc khai bếp.
Bọn mình gọi 2 lẩu thập cẩm mỗi nồi 500k, gồm có thịt bò, sườn sụn, lòng nọn, có cả xoay ăn tương đối ngon. ( Đĩa như ảnh là ăn vơi rồi tại mải ăn nên ko chụp ban đầu). Tương đối đầy vì nó không độn gì dưới cả.
Nhận xét: Nước dùng tương đối ngon, bên trong có mấy con cua nữa, đậm đà đồ nhúng tươi, rau có rau muống, hoa chuối, rau rút, xà lách.
Bọn mình có gọi thêm ngô chiên mà ăn hơi cứng chưa giòn, chắc mới làm nên chưa ngon.
Có gọi thêm rau, bún, đậu, 3 ca trà đá.
Tổng hết 1280k cho 2 nồi lẩu và đồ gọi thêm. 11 người ăn sạch sẽ thấy ai cũng kêu no.
Có dịp vẫn sẽ quay lại đây
Nhân viên chắc quán mới nên vui vẻ nhiệt tình.
Địa chỉ cho ai cần: 167 Kim Ngưu xem tiếp
[GÓC HƠI KHEN] [Góc thử nghiệm] lần đầu
Phở Vịt - Huy Vịt/ Linh Đàm
Mình đi ăn phở vịt Lò Đúc mấy lần toàn thấy đóng cửa nên hôm nay đi làm về thấy quán phở vịt này ngay gần nhà nên rẽ vào ăn thử. Tớ gọi 2 bát Phở Vịt Quay.
* Về Phục vụ: Đồ ra nhanh không để khách phải chờ lâu.
* Về nhân viên: Nhanh nhẹn, mình đi 2 ng đến xếp chỗ luôn, hỏi ăn gì các thứ, nhưng chắc mệt nên k tươi cười...
* Về chất lượng: nhiều bánh phở, nhiều thịt, vịt màu sắc đẹp mắt và mềm, cho thịt vào nước phở nhưng thịt không bị nhạt mà vẫn có độ ngọt. Bát có 1 miếng tiết ăn không bị khô, vịt và tiết không bi hôi. Tuy nhiên, mình k thích bánh phở ở đây vì bánh phở vì bánh phở không được ngon cho lắm. Cơ mà với mức giá 30k/bát thì mình thấy khá là ổn. Nên tớ vote mọi người nên ăn vịt vịt và vịt...
* Ngoài phở vịt thì còn có: vịt quay - luộc to- nhỏ, bún và cháo nữa mình không rõ giá mấy cái này lắm. Hihi
* Địa chỉ: tại HH1A KĐT Linh Đàm biển quán tên quán Huy Vịt màu xanh nhé và chỉ mở buổi tối thôi ạ
Tiện thể mọi người có quán Vịt nào ngon thì cho xin review với nhé vì tớ cũng là 1 con cuồng vịt ( à mọi người có biết quán phở vịt quay ở Lò đúc chuyển đi đâu cũng bảo tớ với luôn nhé).
Đây chỉ làm cảm nhận của riêng tớ thôi ạ
Thank you
xem tiếp
500 ace cho em xin địa chỉ quán ăn ngon khu vực Lĩnh Nam- Minh Khai- Tam Trinh - Bạch Mai - Lò Đúc,,, quanh quanh khu đó với ạ
Chuẩn đchi và giá thì càng iu
Em cảm ơn ace trước ạ xem tiếp
Góc tâm sự
Hôm nay em đi ăn bánh tráng ở Yết Kiêu (ảnh trái) theo lời đồn mà em thấy thất vọng quá chẳng như mong đợi! Bánh cuộn thì ăn như kiểu phở cuốn í 3 cuộn 20k, bánh tráng trộn thì cũng bình thường
Không được như em ăn ở 130 Lò Đúc ( ảnh Phải) trông đã hấp dẫn rồi cũng có 20k 1 hộp xem tiếp
[ Góc giới thiệu ]
Hôm qua mình có thử trà sữa Master Tea ở 24B Lò Đúc , nói thiệt là mình k rành về mấy khoản đồ uống lắm thấy cũg ổn nhưg cá nhân vẫn like Dingtea nhứt
Không gian quán hơi bé
Nhân viên phục vụ cực tốt
Giá cả mình thấy là hợp lí
Đang có khuyến mại mua 2 tặng 1 hôm nay và mai nữa thui
Nghe giống quảng cáo nhưg mình chỉ là người qua đường tình cờ rẽ vào thôi
Mng qua thử các vị khác rồi cùng nhau review nha xem tiếp



Chiều nay lên cơn vật, đúng lúc đi gần Lò Đúc nên chạy qua mua
Cái này là bltm 3 loại sốt - 80k nhé. Thấy em zai bán hàng nói là sốt dầu trứng, sốt phomai và sốt kim sa.
Đầu tiên mình thử sốt kim sa trc. Xúc thìa đầu tiên, chỉ thấy duy nhất là TANH Ko phải trứng muối đâu, mà cái sốt kia cứ tanh tanh kiểu gì ấy. Nói chung là ăn xong chỉ sợ đau bụng
Kế đến là sốt phomai, tuy ko kinh khủng như sốt kim sa nhưng mình thấy ko đặc sắc lắm. Ko thích
Cuối cùng là sốt dầu trứng, cũng là điểm vớt vát duy nhất. Sốt đặc, ko bị sạn đường. Ok
Tổng chung ăn khá là rời rạc, ko liên quan j đến nhau tí nào. Chắc chắn sẽ ko mua lần thứ 2
Tóm lại là nếu lần sau mua bạn nhà Sam, có lẽ chỉ nên mua 1 loại sốt mà thôi. xem tiếp
<Góc chê> Phở Thìn 13 Lò Đúc giờ ăn chán quá các bác ạ Ăn chẳng khác gì mấy hàng nhượng quyền thương hiệu kia cả. Nhạt nhẽo dã man ý, hay là quán này cũng bán nốt rồi? Tại mình thấy để biển + hình ảnh bác Thìn giống mấy tiệm nhượng quyền khác. xem tiếp

KEM CÂN
Kem cân, kem ký có lẽ sống mãi trong ký ức 7x, 8x chúng ta. Một ký ức mà có lẽ giới trẻ bây giờ không thể hình dung được.
Hồi đó đất nước ta giản dị lắm, chả có nhiều chỗ chơi chỗ ăn đâu. Lấy đâu ra trung tâm thương mại, rồi buffet, các món Hàn Nhật thì lại càng không có. Đi ăn thì cũng chỉ loanh quanh ăn ngô nướng, chè bánh hay ăn kem mà thôi. Và nhắc đến kem ký chắc hẳn không ít trong các bạn thấy bồi hồi đúng không. Từng lát kem vuông vức được xén ra từ các tảng kem khổng lồ, đủ vị từ vani, dâu, sầu riêng, cốm... đổ thêm lạc bên trên là mỹ mãn rồi chả có gì hơn. Hôm nào mà mẹ bảo cả nhà hôm nay đi ăn kem ký nhé, là hô sập nhà luôn. Niềm vui hồi đó vui lắm, giản dị lắm chứ không phức tạp như bây h.
Hôm nay mình đi ăn lại món này để níu kéo tuổi thơ, thì kem vẫn giữ vị như vậy, nhưng không còn là những lát vuông như ảnh nữa rồi, nó là 3 viên kem tròn xoe ở ảnh cuối ấy. Giá 8k một viên, bác chủ tính 25k cho tròn xoe như kem vậy.
Ah so với kem Tây, kem Ý, kem Tàu thì k ngon bằng đâu nhé.
29 Lò Đúc. xem tiếp
Thấy có bạn review bún bò Huế mà nhớ món này quá, 7 tháng rồi ko được ra quán tủ của tớ ăn
Hồi trước tớ chỉ thích ăn Phở (Phở Bát Đàn hoặc Phở Tuấn Giảng Võ là ngon thôi nhé) nhưng từ hồi
được quán này thì thôi hẳn phở luôn. Mùa hè nóng nực, từ Nguyễn Chí Thanh ra Lò Đúc là 9km + tắc đường, vậy mà 1 tuần phải đi ăn 2-3 bữa. Kể cả bầu đến tháng thứ 9 vẫn đi ăn, đến khi đẻ là khỏi đi đc nữa, ahuhu.
Điểm trừ là quán chật, khá đông, bàn ghế thấp, tớ bụng to ngồi khổ vật vã. Còn điểm cộng, các bạn cứ ăn thử đi rồi biết tại sao tớ phải lặn lội đi xa thế để ăn )
Bún bò Huế Huy Béo - Lò Đúc nhé, tớ ăn ở Phạm Ngọc Thạch rồi là CS1 mà ko thấy ngon bằng ở CS2 là sao ta? xem tiếp
Kem cân 29 Lò Đúc - HBT - HN
Ốc quế 7k , muốn múc bao nhiêu vị/cái cũng đc mà phải chai mặt tí k đc ngại
Chẳng cần chen chúc hay đứng ngoài đường xếp hàng như kem Tràng Tiền đã có ngay 1 chiếc kem ngon nghẻ và quá rẻ(so với trên phố) ngay giữa mùa đông nắng chói
Hôm nay se se lạnh đi qua lại nhớ nên ghé thăm tập thể hot boy múc kem ở đây xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Hôm trước chê cơm gà nay vào review cho các bạn quán bánh tráng trộn 130 Lò Đúc nhé
Quán này có cả bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn các thể loại. Nói chung là ngon, ăn thấy hợp khẩu vị
1 suất chỉ có 20k thôi. Quán còn nhiều món khác nữa cũng rẻ, sinh viên thì nói chung là cứ tự tin quẩy nhé
Quán nằm sát chỗ đoạn ngã 3 hay ngã tư gì đấy, ở 130 Lò Đúc nhé xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Samlovecake / Số 10 ngõ 78 Lò Đúc
Lại là bltm quen thuộc
ko chê gì, ăn lâu quá rồi . Nhưng sau khi biết đến samlovecake thì tình yêu vs bltm đã lên cao và chưa thuyên giảm.
Cốt bánh mềm, ăn ko bị bí bức, mà kiểu khó tả lắm
Cá nhân mình rất thích kiểu trứng vụn của sam, mình ko thích thái lát hay để nguyên cả quả, chắc do lười cắn , ăn ko tanh ( ban đầu mình ko thích ăn trứng muối do bị ám ảnh trứng muối trong bánh trung thu của kinh đô)
Ruốc tơi ,ko có gì để bàn
Sốt thì ăn với bánh siêu hợp, ban đầu có sốt bơ ( gọi theo cách của sam ), trong ảnh là loại mới , mix 3 loại sốt ( sốt bơ- cũ, sốt kim sa-mới, sốt phomai-mới), ăn cũng ok phết, nhưng mình vẫn thấy cái bt ăn ngon hơn
Mình chỉ có duy nhất 1 lần ăn bánh tròn 120k của sam là ăn kém ngon hơn bánh này chút , nhưng vẫn hết . Bạn mình còn từng đặt nguyên 1 cái bltm to đùng làm bánh sn và ko chê vào đâu đc
Mỗi tội xa nhà quá, nhà mình mạn Cầu Giấy, nên mỗi lần muốn ăn đi xa vđ. Trong năm đi học, thì khoảng cách đc rút ngắn hơn nhiều . Mà đc ăn ngon thì đi xa chút cũng thấy đáng )
Giá :
Bltm mix như hình :80k
Bltm mix bò khô :75k
Bltm thường: 70k xem tiếp
[ Góc Review ]
Hôm nay đi học về đói vãi chưởng , trường cũng gần phố Lò Đúc nên mình nghĩ ngay đến bánh mỳ nem khoai nổi tiếng lunn .
Địa điểm : Bánh mỳ nem khoai cô Ngà - Số 6 - ngõ 28 Hương Viên
Thời gian : Mở Từ Sáng đến khoảng 6h
Ở quán cô này thì bánh mỳ nem khoai rất là ngon và đầy đặn , nhiều ng cũng review r nên là nay mình ăn món tự chế lun , nhưng ngon cực hehee . Mình gọi 1 suất mỳ spaghetti cắt thêm nem chua . Một suất mỳ gồm 1 gói mỳ koreno , sợi mì to nên mình rất thích hehe , 2 cái nem chua rán kèm theo nước sốt thịt băm + các loại sốt tương ớt , tương cà nữa . Nói chung mình thấy sự kết hợp này ăn khá hay và lạ miệng , nhưg mì thì hơi bị chín quá nên các bạn nào muốn ăn mì hơi dai thì dặn cô bán hàng nhé ))))) . Tổng thiệt hại hết : 80k gồm 2 suất mỳ và 2 cốc nc trà đào . Ngoài ra còn rất nhiều món ăn vặt khác nữa cơ . Nói chung là ngon - bổ - rẻ mà no căng rốnnn xem tiếp
không hài lòng #
Trưa nay đi tập về mình tiện ghé qua Bún chả Bình Chung ở Lê Văn Hưu test thử xem có ngon không mà lần nào đi qua cũng thấy đông.
Mình gọi 1 suất chả băm không bún ( Vì mình hiếm khi ăn tinh bột ).Thực sự không phải chê bai thậm tệ nhưng với 1 suất chỉ có 5 miếng chả băm như này quả thật không bõ công ra đây ăn.
Thịt lợn thì rẻ,cho dù là gia truyền nổi tiếng mình cũng ko nghĩ lại ít như vậy,mà giá đâu có rẻ.
So với 1 suất bún chả 30k bình thường mình hay ăn ở Lò Đúc thì thịt băm cũng phải tầm 9 - 10 miếng,mà đối với 1 con chỉ ăn thịt + rau như mình thì ăn xong dù là 2 bát này vẫn đói nguyên
Mà cái chính là cũng không có j ngon xuất sắc,nước chấm nhạt, đu đủ bóp chưa kỹ nên ăn vẫn nhựa
Chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại. xem tiếp


[LẨU ĐUÔI BÒ - 28 LÒ ĐÚC - HÀ NỘI]
Se Lạnh như này là xì xụp nồi lẩu là best cmnl )
- Điểm thích:
+ Lẩu ăn bằng nồi đất, cảm giác về với thôn quê vkd ) nhưng cũng khá hay, bàn thiết kế có chỗ nhét cồn nên rất an toàn.
+ chị chủ thì cũng khá để ý khách nên khi thấy nồi sôi có bọt đã gọi em phục vụ ra hớt bọt cho khách => điểm này khá khen cho mấy hàng lẩu vỉa hè.
+ Nước dùng thanh thanh, có củ cải trắng, rau mùng tơi và rau cải xanh.
+ Mình gọi 1 nồi lẩu đuôi 150k, kèm thêm 1 đĩa thịt bò 130k, 1 đĩa tuỷ+lòng 120k, sau thêm 1 nửa đĩa lòng bò 60k. Đồ ngoài bla bla tổng Bill hết 545k
=> nói chung cũng k phải rẻ k phải đắt nên chấp nhận được
- Điểm không thích:
Quá quá quá quá nhiều hạt tiêu, lại còn là hạt tiêu nguyên hạt đập dập, mình là đứa thích ăn hạt tiêu mà cũng thấy trong lúc ăn khá khó chịu vì nhai phải hạt tiêu haizzz
TÚM VÁY : 7/10, sẽ quay lại vào ngày đẹp dời xem tiếp
(Góc kiểm chứng)
Hôm trước thấy 1 bạn trong nhóm review về quán bán mì vằn thắn với đồ trộn ở 4c Lò Đúc mình vs cậu bạn thân phải đi thử liền . Đồ ăn ngon, đầy đặn, mình gọi hủ tiếu trộn còn bạn mình gọi mì trộn. Ăn no căng bụng mà đến cuối hơi ngấy cơ mà vẫn ngon . Chủ quán thì thân thiện nhiệt tình, đồ ăn ra nhanh, nhìn quán cũng sạch sẽ nữa . 35k/ bát như hình, bát canh có 3 miếng sủi cảo . Sẽ quay lại nhiều lần nữa . Menu vẫn còn bánh đa trộn mình chưa thử . xem tiếp
{ Góc khen nức nở }
Nộm Cô Cúc - 71 Lò Đúc
Cô cực kì dễ gần, bán hàng lại có tâm. Cô là người gốc Huế nói hơi khó nghe chút, thời gian đầu mình phải nghe mãi mới dịch được nhưng cô lại đáng yêu vô cùng nha
Cứ nhắc đến nộm bò khô của cô thì dù có sống chết mưa gió bão bùng như nào mình cũng lao thẳng đến đây ngã ngay lập tức mỗi khi lên cơn vật.))
Nộm ở đây thì best luôn rồi, mình ko thể chê được điểm gì, ở đây cô chỉ bán nộm bò và lá lách thôi nhé.
Bò rất mềm nhé, miếng to và tẩm ướp thần thánh đến nỗi cho vào miệng mình chỉ muốn ngậm chứ không nỡ nhai, lá lách chiên vừa tới đặc biệt là tỏi ăn cực kì bùi nhé. Nước nộm thì chua cay mặn ngọt vừa phải, không bị chua loét hoặc ngọt lợ quá.
Làm mình cuồng nữa là món khoai tây chiên, mình thích ăn vụn vụn nên hay bảo cô cho nhiều vụn khoai, giòn tan cho vào miệng là quên sầu.
Ngoài ra cô còn có bán xoài dầm, củ đậu, mực nướng các kiểu con đà điểu nhé.
Mỗi lần ra đây là mình auto gọi hai đĩa nộm nhiều bò + khoai tây chiên + trà đá : 100k thôi, quá rẻ cho một lần vấp ngã ko đứng dậy được.
Cô bán từ 20h00 - 24h00 hàng ngày nhé.! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Nhờ các "thánh" dẫn đường chỉ lối cho mình với. Mình muốn tìm quán ăn TRƯA cho 10 người ở mạn Lò Đúc - Lê Ngọc Hân - Trần Xuân Soạn ngon bổ rẻ )) mình làm ở Phạm Đình Hổ
Lẩu, vịt, gà hay gì cũng đk ))
Mong mọi người giúp đỡ
xem tiếp
Đây là 2 cốc trà sữa của Royaltea. Bên trái của cơ sở Bà Triệu và bên phải của Lò Đúc. Mình có phản ánh thì các bạn bên Lò Đúc khẳng định pha đúng định lượng của quán, mình nhận được ít là tại mình ko uống đá.
"Nếu chị muốn đầy cốc thì em pha nước lọc vào cho đầy cốc" - Nguyên văn câu nói của Royal Lò Đúc xem tiếp
Thả thêm quả ảnh tham gia minigame của admin, sụn nướng nổi tiếng ngon nhất Hà Nội, đó là theo quan điểm của mình, quán ở ngõ 29 Lò Đúc, bán từ 15h đến 22h, cả tuần luôn. Sụn 6k, mềm giòn giòn, dễ ăn, thơm mùi sả ướp rất ngon. xem tiếp
Lần đầu tiên rì viu trong hội:)) có ai có niềm đam mê lòng như em không???
Em thì đc cái thích cháo phải hơi sánh 1 tí nên khá ưng quán này. Em ăn lần 3 r nhưng ngại rì viu nên hn chia sẻ vs mng luôn. Cô ý bán trong chợ Nguyễn Cao ở Lò Đúc, hầu như toàn bán cho hàng xóm nên cô làm lòng sạch mng ạ:)) à lại còn dễ tính nữa haha
hn em đi vs bạn ăn chỗ kia hết 60k: bát em có tràng nên 30k, bạn e ăn bình thường là 20k, bát tiết 10k, khá no cho 1 bữa xế chiều mà còn hạt rẻ hehe cháo ở đây tự múc, ăn bao nhiêu thì múc miễn đầy cái bát xanh kia.
Em không nhớ rõ địa chỉ vì vội đi k kịp nhìn nhưng mọi người đi vào phố Nguyễn Cao, đến đoạn họp chợ mng rẽ vào ngõ, đi vào 1 đoạn có cái biển như em chụp ý.
Văn vẻ em hơi lủng củng mong các bác thông cảm nhưng em thấy ngon thật nhất là tiết chan luôn nc mắm vào như kia
Edit: chỉ bán chiều thôi ạ xem tiếp

Góc không bao h muốn quay lại
Trước cũng thỉng thoảng có ăn quán này, lâu rồi h quay lại ăn thấy chán thực sự,giá thì đúng là so với các hàng chè bây h thì rẻ nhưng ko thấy ngon như trước, ăn đắt hơn chút mà ngon còn hơn ạ mình gọi 2 bát chè khúc bạch thì như là thạch với hoa quả vậy, phục vụ thì cứ như là muốn đuổi khách, đưa đồ xong ngồi xem đt đá cũng ko lấy phải để hỏi lại quên ko chụp lại bát chè. Nói chung là sẽ ko quay lại. Mình ăn ở địa chỉ Lò Đúc. xem tiếp
[Góc chê bai]
Nghe đồn phở vịt quay 96 Lò Đúc được review tốt lắm, được bữa thèm vịt 2 chị em lóc cóc lên tận Lò Đúc ăn vịt cho bõ cơn thèm. 2 đứa gọi 1 chảo thịt vịt, 2 bát phở khi bưng ra cũng đầy mắt hấp dẫn đấy, háo hức ăn lấy ăn để thề là thất vọng vô cùng. Thịt vịt quay quyện sốt khá thơm, nhưng đến khi ăn thịt mềm quá, kiểu vịt bở ý. Phở vịt quay thì lõng võng vài sợi phở, nước phở khá nhạt. Thực sự là ăn ở đây 1 lần và không muốn quay lại lần 2, hơi bị thất vọng chút hay bọn mình số đen nhỉ ) xem tiếp
[ GÓC PHÊ ]
Có ai thích ăn đồ trộn như t ko ??? Riêng t thì cái gì trộn t cx thích : bánh đa trộn, miến trộn, mì trộn,... bla bla và ko bỏ qua Hủ tiếu trộn . Vì nhà t gần Lò Đúc nên t rất hay ăn hủ tiếu trộn ở đây. Địa chỉ 4c lò đúc các mài nhé
- điểm cộng là ở đây rất đầy đặn, nước rất đậm và ngon luôn chứ k bị nhạt toẹt như các chỗ khác đâu.
- 1 bát đầy đủ thịt băm, thịt lợn cam cam kia t cx k biết gọi là gì )) rau trộn hành hẹ. Ăn trộn thì được 3 viên sủi cảo trong bát nước dùng. Ăn nước thì đc 2 viên sủi cảo và 2 há cảo kèm trứng cút nhá. Bát to bự lần nào ăn xong cx đau bụng vì no ))
- Thêm nữa là quán này menu khá đa dạng, mì vằn thắn trộn/ nước, hủ tiếu trộn/ nước và cả sủi cảo nữa. Giá 35k ( mới lên giá đó )
- Nhìn qua thì quán cạnh ngõ tối nên trông k đẹp mắt lắm nhưng t thấy khá sạch sẽ, quán có 2 bàn ở ngoài và trong ngõ. T k thích ngồi trong nhà lắm vì có vẻ chật chội chắc đây là điểm trừ mà t nhìn thấy.
Nói chung là ăn ngon giá cả cũng oke. T chỉ thích ăn đồ trộn nên tuần ghé qua đây cx khá nhiều. Quẩy nước trà đá đủ cả. Ai thích ăn hủ tiếu và mì vằn thắn hay thích đồ trộn như tau thì ghim vào nhá. Ngon cực lunnnn xem tiếp
[Góc khen]
Nhà mình ở gần Lò Đúc nên cũng rất hóng quán Master Tea mới mở nên quyết định qua thử xem sao. Tuy đang có chương trình mua 2 tặng 1 nhưng quán cũng không quá đông lượt khách ra vào đều đều nên không cần xếp hàng chờ lâu. Quán được bày khá gọn nhưng bị cái không có thùng rác ở dưới nên giấy ăn rồi vỏ cốc nv chưa kịp dọn nên trông hơi mất vệ sinh chút.
Về trà thì hnay mình đi 3 người bọn mình gọi trà thiết quan âm kem cheese, trà camel, trà nhài xanh sữa tất cả thêm trân châu sợi và 70% đường. Cá nhân mình thấy trà ở đây khá thơm mà ngọt nhẹ trân châu cũng ngon nữa vị khác rõ so với các quán khác, kem cheese đặc vị vừa mà được múc nhiều lắm. Nhân viên ở quán cũng vui vẻ nhiệt tình nữa hihi nói chung là mình khá ưng ý ^^
xem tiếp
Đi làm trời lạnh chỉ thèm một bát bánh “trâu tồi” aka trôi tầu. Ai nói ở đâu ngon chứ mình cứ thích cái hàng này thôi. Tại căn bản là gần nhà, hàng này dành cho bác nào ở mạn Lò Đúc nha. Bác làm ít ít thôi nhưng mà chất dã man, bánh mềm mềm, mà mình sợ ăn bánh trôi tàu mà nhiều mùi gừng nên thích ăn ở đây lắm. Mùi gừng nó thanh thanh mà vẫn ấm cái bụng bự. Xắn một miếng to ăn ngập miệng. Rổ giá: 12k nhá quá tuyệt cho một chiều đông lạnh giá bác bán ở 1A Nguyễn Cao ngay cạnh cái chợ ý nhá. Có cả chè với bánh giò các thứ ăn vặt vặt no ứ ự luông ýyy xem tiếp
[ Lẩu đuôi bò 28 Lò Đúc ]
Vâng. Lần đầu bức xúc đến nỗi viết rì viu
Nói điểm cộng trước. Lẩu khá ngon. Nước dùng thơm và đúng vị.
Ok. Còn lại là điểm trừ.
Team mình hôm đó đi thi văn nghệ xong có về liên hoan ( tầm 20 người). Lúc vào đã có nói với nhân viên quán số lượng để phục vụ, ok mới vào. Đến khi vào thì ôi thôi, ngồi chờ gần 2 tiếng đồng hồ mới mang được nồi nước dùng, ok fine. Nhỏ nhẹ với nhân viên hỏi đồ lâu thế thì được đập thẳng câu :"anh chị phải thông cảm, nhà em có 2 người thôi, anh chị đi đông thì phải chờ ". Ơ hay, làm như mình vào cửa không báo trước số lượng người vậy -.- . Đợi thêm tầm 20p nữa, trong khi 2 bàn vào sau đều đã lên đồ mà bên mình vẫn không có đồ thì 1 chị bên mình bắt đầu xuống làm căng, chủ quán mới ra và gọi thêm 2 nhân viên nữa và còn nói muốn nhanh thì a.c tự bê lên ạ . Cuối cùng mấy anh bên mình muốn nhanh thì phải tự xuống tầng 1 bê đồ luôn.
Đồ ăn ở đây khá đắt và ít, 1 bàn ngồi được 4 người mà phải gọi thêm khá nhiều đồ ( 1 nồi lẩu chỉ có 4-5 miếng xương và 1 ít khoai). Tổng kết bữa thiệt hại hơn 300k/người. Nói chung là không còn gì để nói. xem tiếp
{GÓC KHEN NỨC NỞ}
Bánh mì GAN RÁN
1-2 lần đi ngang qua thấy mùi thơm quá, nhìn cái biển Bánh mì gan rán lạ lạ, hôm nay mới tạt té vào mua thử.
2 bạn bán hàng xinh xinh đứng rán, xào gan mà thơm nức nở cả góc phố.
Gan mềm, thơm, thực sự thơm, thấm gia vị.
Ở đây có mấy loại gan rán, xào, pate với món gì đó t ko nhớ. 1 suất bánh mì gan là 25k. 2 suất như hình là 50k. Ăn 1 suất là no ngang cạp 1 cái bánh mỳ Huỳnh Hoa đó.
Bạn nào ăn kẹp thì nhớ nhắc chủ quán vì quán sẽ auto đựng gan vào hộp vì ăn kiểu bánh mì chấm(sốt của gan xào chua ngọt chấm bánh mì phê ngất luôn). Quán có bàn ngồi ăn tại chỗ nhg chủ yếu t thấy mọi người mua mang về. Quán cũng bán gan chiên, xào riêng đó ae ạ!
Địa chỉ: 168 Lò Đúc
Chia sẻ xúc tích của đứa trượt môn Văn xem tiếp
[ Góc rì viu ]
Xôi Hoa Điếc ở 37 Lò Đúc nhé.
Mở từ 4h chiều đến 12h đêm thì phải
Ở đây không hiểu kiểu gì mà trứng chiên quả nào cũng lòng đào hết á. Ăn phê vler. 1 suất 3 loại nhân hình như 25k thì phải mình không nhớ lắm. 1 suất đầy đặn phết mình ăn no lắm lắm luôn ý. NHƯNG không biết do đó đen hay thế nào mà hôm đó trừ xôi ra thì đồ mình và người yêu mình ăn hoàn toàn nguội nguội lắm luôn ấy đáng nhẽ ngon nhưng tự dưng thế làm giảm đi mất 2-3 lần :(((( pùnnnn
Không biết bình thường có thế không
Anyway, trứng lòng đào ăn best vler các bạn ạ xem tiếp

Phở Thìn mà không phải phở Thìn mà lại là phở Thìn. Nhưng đây không phải phở Thìn mà tôi vẫn ăn!!!
Mình thú thật mình vốn là fan boi cứng, fan cuồng của phở Thìn. Nên khi nghe tin phở Thìn mở cơ sở 2 ở Hoàng Ngọc Phách thì mọi thứ đã vỡ oà, bởi nó nằm trên con đường mình đi làm.
Mình thú tiếp rằng tuy là fan cứng nhưng mình ăn phở Thìn theo Quý, và rất lâu rồi mình không quay lại, nên không biết giờ phở Thìn Lò Đúc ra sao. Nhưng chắc chắn không giống bát mình ăn hôm nay.
Thoạt nhìn bạn có thể thấy vẫn là bát phở full hành như vậy, nước vẫn đục như vậy nhưng không, hương vị dường như khác lắm.
Đâu rồi cái mùi khen khét của bò tái lăn, đâu rồi cái mùi hành tỏi đặc trưng, dù vẫn nhiều hành đấy. Tại sao nước phở lại ngọt như vậy? Tại sao nước không còn mỡ như xưa? Tại sao thịt bò lại ngọt mềm chứ không ba bã? Đến trứng trần cũng chưa có? Hương vị quá an toàn và giông giống một số quán phở tái lăn khác. Chưa bao giờ ăn phở Thìn xong mà thấy miệng ngọt lịm như hôm nay.
Mình sẽ quay lại phở Lò Đúc ngày không xa để kiểm chứng lại. xem tiếp
[Góc khen]

Bún ngan Hương Nam 248 Lò Đúc.
Mình không kén ăn, chả ngại hay kiêng khem gì cả nhưng riêng ngan vịt thì cực kì kén vì cái mùi của nó nên chỉ hơi mùi là mình thấy ngay dù người khác thấy bình thường. Lớn rồi còn ăn chứ trước khi học xong lớp 12 gần như mình ko ăn ngan vịt bao giờ luôn. Giờ thì vẫn khá kén các món về ngan vịt nhưng ở đây làm sạch hết mùi và lớp da mỏng, ko có mỡ nên mình rất thích.
- Ở đây có bún, miến ngan, ngan chặt, canh măng tiết. Nói chung là các món liên quan đến ngan luộc thôi. Thịt ngan chắc, ngọt, gần như rất ít khi còn mùi hôi. Lâu rồi có 1 hôm ăn hơi có mùi là chuyển hết ngan sang cho chị luôn chứ không động đến miếng thứ 2.
Một bát bún 30k rất đầy đặn, có 5, 6 miếng ngan chặt và khá nhiều măng củ. Măng ninh mềm vừa và vẫn có độ giòn, thấm gia vị, nước dùng đậm đà. Và ở đây ko có măng muối mà là su su muối, ban đầu ăn thấy khá lạ nhưng cũng ngon, ăn giòn giòn cay cay nhưng vẫn có vị mát của su su, giờ ăn quen rồi hôm nào lấy ít toàn phải xin thêm 2 người ăn 2 bát bún + bát măng tiết 10k là no lè.
- Bát đĩa đều là bát đĩa nhựa, nhìn hơi cũ tí nhưng cũng sạch sẽ. Có thể ngồi trong hoặc ngồi vỉa hè. Diện tích không rộng lắm nhưng dù đông vẫn ngồi khá thoải mái. Nhân viên phục vụ nhiều có cả người già và trẻ em, phục vụ nhanh, nhiệt tình nhưng ai cũng hút thuốc khi hút có tránh chỗ khác nhưng thỉnh thoảng đứng đầu gió thì khách cũng hít đủ.
- Quán bán cả ngày đến tối muộn (10h30 vẫn thấy bán), có mang về được.
Còn mấy quán bún ngan cũng được khen nhiều như ở Bui Ngọc Dương, chợ Nguyễn Công Trứ thì thời gian ko tiện lắm nên chưa thử được.
Kính hội!!! xem tiếp